NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Riêng một góc trời...

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #32  
Cũ 19-12-11, 04:15 PM
Avatar của thủy tâm
thủy tâm thủy tâm đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jan 2011
Đến từ: Tịnh tâm tiểu các
Bài gửi: 45
Thanks: 47
Thanked 240 Times in 45 Posts
Mặc định

Hai nửa nhớ - quên

Có một thuở người về bên bến nhớ
Níu tương tư t́m lại tuổi mộng thường
Em đâu rồi, ấp ủ những yêu đương
Trăng đă úa, mảnh t́nh riêng ngập ngụa

Ta từ độ dời gót chân phiêu lăng
Cơi rong buồn vùi lấp giấc mơ hoang
Em cần chi khơi lại chút tro tàn
Hồn hoang phế, lửa tim nào sưởi ấm

Ḍng đời trôi trên tháng ngày thầm lặng
Thuở ban đầu về tít một miền xa
Nhớ thương xưa giờ cũng đă nhạt nḥa
T́m về lại nghe ḷng ḿnh thổn thức

Ta từ dạo t́m về miền quên đó
Trút xuống vai những trăn trở riêng ḿnh
Em đi t́m trong gió hát phiêu linh
Thời hoa mộng vội xua về hoang lạnh

T́nh yêu kia có bao giờ chấp cánh
Khi ta hoài mờ mịt bóng thiên di
Thuở xuân th́ đă trót một lần đi
Sao trở lại này em tôi hỡi

Thôi, ngày tháng đă qua xin đừng đợi
Đừng bước về bến nhớ để trông nhau
Phủ gót mờ cho em lại niềm đau
Vùi chôn nhé, dấu ṃn xưa quên lăng
...
Signature:
Ngoảnh mặt lại cuộc đời như giấc mộng
Được, mất, bại, thành bỗng chốc hóa hư không
....
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to thủy tâm For This Useful Post:
Hansy (19-12-11), hoatigon208410 (20-12-11), Nhím con (19-12-11), phale (27-12-11)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:23 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.