NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này .... Một bắt đầu.... từ một chấm dứt !

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #10  
Cũ 20-12-11, 02:15 AM
Avatar của Sa Thạch
Sa Thạch Sa Thạch đang ẩn
Sơ Cấp
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Lăng Đăng
Bài gửi: 2.580
Thanks: 8.154
Thanked 11.360 Times in 2.543 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Sa Thạch
Mặc định

Sinh nhật đến ....

Thêm một tuổi, buồn không vơi lấp nổi
Sinh nhật ḿnh ai đó biết mà chi
Hoặc có nhớ đâu đă là hội ngộ
Khắc khoải tương phùng.. khóc tiễn chia ly

Sinh nhật đến cho bâng khâng niềm nhớ
Hay do ḿnh thầm đợi dáng thương quen
C̣n lăng du nơi nào ta chưa rơ
Mơ bước chân về ... lấp khoảng hoang liêu

Thôi cũng thế, đốt nến cùng bè bạn
Cốc vang sầu em chúc mộng phôi phai
"Ngôn có chính, th́ danh đây mới thuận"
Cuộc tương phùng không có hẹn, trách ai?

Sinh nhật đến, cũng đâu là khác lạ
Tiệc đông người, tim xa xót lặng câm
20.12.11
Signature: Thạch _Sa lăng đăng
Làm xốn mắt người..

Lần sửa cuối bởi Sa Thạch; 20-12-11 lúc 09:58 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 11 Users Say Thank You to Sa Thạch For This Useful Post:
Cá chuồn (24-02-12), CM4Q (22-12-11), hahaha (21-12-11), hoatigon208410 (20-12-11), luuhangiang (11-01-12), Nhím con (20-12-11), phale (20-12-11), tra sua (07-01-12), úm_bala (02-01-12), VỀ MIỀN TRUNG (07-01-12), Cheal (20-12-11)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:12 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.