NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 12-01-12, 07:36 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


99. NHỚ

Thương ai xin gởi chút tình thơ
Ấp ủ tháng năm lắm đợi chờ
Góc phố thu nào sao mãi nhớ
Sân trường xuân ấy vẫn còn mơ
Lòng trao kẻ ở bao nồng đậm
Dạ gởi người đi lắm nhạt mờ
Nắng đã cuối đời thân lữ khách
Mà hồn cứ vọng thuở vương tơ

HANSY


NHỚ

Họa dáng hình ai trong ý thơ
Gửi theo câu tứ thỏa mong chờ
Đây vần nhắn gió ươm miền mộng
Kia chữ tìm trăng dệt cõi mơ
Kẻ ở lời xưa hoài khắc đậm
Người đi chốn cũ đã phai mờ
Đôi dòng lệ đổ nhòa trang giấy
Thương nhớ giăng đầy vội vẽ tơ.

Bảo Trí


TRÔNG

Tình mình năm tháng dệt thành thơ
Đọng kết yêu thương tím đợi chờ
Nhớ buổi tình cờ duyên đợi mộng
Thương chiều ngỏ ý thực vờn mơ
Nhịp khúc thiên thai nào có nữa
Nẻo đường hạnh phúc đã xa mờ
Nắng cuối chân trời mòn nỗi ngóng
Hỏi lòng sao nặng kiếp tằm tơ

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (12-01-12), pumanew (14-01-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:31 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.