NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 20-02-12, 12:47 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định

NGÓNG TRÔNG

Tình ơi vắng lặng giữa nơi đây
Xa xót niềm đau kỷ niệm này
Gác lạnh hoang tàn thương sắc úa
Buồng riêng tẻ ngắt nhớ hương mây
Tàn y mờ nhạt thời yêu đượm
Cổ kính dần phai thuở nguyệt đầy
Đã biết người đi là mất cả
Sao mình xao xác giữa trùng vây

HANSY


OAN NGHIỆT

Bao ngày tôi chẳng dám về đây
Kỷ niệm vần vương mãi chốn nầy
Cứ ngỡ em là hoa đón nắng
Đâu ngờ anh tựa gió đùa mây
Bao nhiêu thống khổ chưa vơi hết
Tất cả đau thương lại chất đầy
Lặng lẽ âm thầm em trốn tránh
Thế mà oan nghiệt vẫn bao vây

......LEHONG.....



LỠ LẦM

Tình đã xa rồi chẳng có đây
Người đi bỏ lại khổ đau này
Trăm năm nói cuội như mơ mộng
Suốt kiếp hứa lèo thoảng gió mây
Đau đớn tim gan luôn nhỏ lệ
Xót xa tâm khảm vẫn thương đầy
Bạc vàng nhung gấm mua em đứt
Để một mình ta cứ bị vây

HANSY
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (21-02-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:35 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.