NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này THƠ T̀NH Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 20-02-12, 01:17 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


572.- THAO THỨC

Ánh sao đêm loang loáng kín Ngân hà
Bầu trời mênh mông màu đen huyền bí
Gió vẫy gọi t́m mây về thầm thĩ
Cây cối đêm cũng tṛ chuyện ŕ rào.

Vạn vật cũng muốn thức dậy, lao xao
Vài tiếng chim khuya vang lên khe khẽ
Đêm yên b́nh trong ḷng người cơi thế
Chỉ riêng ta vướng bận một khối sầu.

Quá văng ùa về nhưng nhức tim đau
Ta gục ngă giữa vô vàn kỷ niệm
Bởi ḷng này buồn thương nhiều lấn chiếm
Từng phút, từng giây gặm nát cả linh hồn.

Ơi, người con gái mà ta hằng yêu thương
Em ở đâu giữa đêm trường cô tịch
Xa biết mấy chuyện t́nh nhiều cổ tích
Ta cháy ḷng đốt niềm nhớ gởi về em...

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (21-02-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:45 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.