NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này THƠ T̀NH Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 22-02-12, 12:40 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


613.- T̀NH ĐAU

Giữa mùa xa vắng t́m nhau
Đỏ mắt mà không nh́n thấy
Xa lâu mà ḷng cứ đau
T́nh ơi, sao khó quên vậy?

Mùa xuân nào của trời đất
Sao xuân không có trong ta?
Sao giá đông cứ vây chặt
Tâm hồn một kẻ mù ḷa?

Trôi giữa ḍng đời mông quạnh
Biết yêu thương ở chốn nào
Ngơ ngác lạc vào trần cảnh
Giật ḿnh thấy dạ lao xao.

T́nh một thước cột tấc ḷng
Duyên ngàn năm mà sao vắn
Mộng mơ rồi cũng hư không
Bay xa mất t́nh nồng mặn.

Ngước nh́n đời sao đen bạc
T́nh người sao lắm phũ phàng
Ḷng người sao nhiều hiểm ác
Ta đau nỗi nhớ miên man...

HANSY



Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (22-02-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:52 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.