NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 24-02-12, 08:45 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


261. Bói Mù

Học nhiều lắm chữ lại còn ngu
Mắt sáng đi tin thầy bói mù
Quẻ phán chồng chê trời đã định
Sách cho vợ bỏ lão đem hù
Đêm rằm cúng hạn xua tà khí
Mùng một lên chùa gặp trượng phu
Xói trán cầu hoài sao cũng cũng tệ
Học nhiều lắm chữ lại còn ngu

Vancali


SỰ ĐỜI

Trên đời lắm kẻ vẫn ngơ ngu
Có học đi tin đứa chữ mù
Tiếng việt vài câu đâu có biết
Nho nhe mấy nét lại loe hù
Đi nhờ cúng bái mong làm chủ
Đến cậy cầu sao thoát cảnh phu
Ấy vậy nhiều người đâu có biết
Trên đời lắm kẻ vẫn ngơ ngu

Bùi Văn Thanh


LINH TẠI NGÃ

Sao lại chê cười họ dốt ngu
Chắc gì ta đã sáng không mù
Văn chương mấy lớp mà khoe mẽ
Chữ nghiã bao hơi dở giọng hù
Bác học cả đời còn phải học
Thiên tài suốt kiếp có khi phu
Giỏi hay cao thấp đâu ngay thấy
Sao lại chê cười họ dốt ngu

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (26-02-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:01 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.