NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 04-03-12, 02:46 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


299. XUÂN ĐẾN

Xuân đến đất trời thơm ngát hoa
Chồi non đua sức lộc phun ra
Gió mây tĩnh lặng yên trăm mối
Sông nước hòa mơ ổn vạn nhà
Sức sống tuôn trào vun đến ngọn
Tình yêu bừng dậy trải từ xa
Tết đến tưng bừng trên khắp cả
Người người hớn hở rộn lòng ta

HANSY


HÃY CHỜ NHAU

Tết đến rộn ràng rực rỡ hoa
Người người hớn hở nõn nà ra
Phía nam mai nở tươi đầu ngõ
Ngoài bắc đào phô thắm trước nhà
Vạn dặm mới quen nhưng chẳng lạ
Bao năm chưa gặp có đâu xa
Tình thơ muôn thuở tình trong sáng
Nhớ nhé bạn ơi hãy đợi ta

Quế Hằng


MÃI XUÂN

Ngoài kia rực rỡ những cờ hoa
Rộn rã trong lòng muốn trỗi ra
Đất nước vầy vui trong vạn đại
Đệ huynh sum họp giữa muôn nhà
Tình yêu nồng cháy bừng cao vút
Hạnh phúc trào dâng trải khắp xa
Xuân đến bừng lên sức sống mới
Tình nồng ươm mãi rộn lòng ta

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (04-03-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:31 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.