NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này Đối & Họa của LeHong

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 04-03-12, 08:27 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định



BĂO L̉NG

Người ơi sao măi xót tim này
Chút nghĩa tào khang lại để bay
Kỷ niệm t́nh yêu loang sắc tím
Dư âm t́nh ái thoảng hương đài
Hẹn thề suốt kiếp luôn khắc nhớ
Ước nguyện măn đời vẫn cứ say
Thao thức giữa ḷng đêm tịch lạnh
Mà nghe vang vọng nỗi niềm lay

.....HANSY....


NGHĨA TẬN

Tôi đến t́m em khắp phố nầy
Nhưng chim đă cất cánh cao bay
Người đang hạnh phúc trong êm ấm
Tớ sống gian nan kiếp đoạ đày
Ngày đó t́nh tôi yêu thắm thiết
Bây giờ vật chất em mê say
T́m nàng mong nối t́nh năm cũ
Nghĩa tận nên ḷng khó chuyển lai

....LEHONG....

Lần sửa cuối bởi lehong; 23-04-12 lúc 07:32 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to lehong For This Useful Post:
hoabeodai (04-03-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:34 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.