NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Thơ lưu hàn giang

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 09-03-12, 10:33 AM
luuhangiang luuhangiang đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 137
Thanks: 1.065
Thanked 582 Times in 138 Posts
Mặc định

NẮNG LÊN ........

nắng lên rồi , trên đồi chim hót
lúa vờn bay, trong gió tung tăng
ḱa xa xa, trên đồng lúa vàng
dập d́u, quang gánh
có phải em.
người con gái quê làng
thả giọng ḥ. miên man.....

nắng lên rồi, chân trời tươi thắm
giữa ḍng sông.
ai đă giăng câu..?
ơ hay...bao cô thôn nữ nghiên đầu
miệng cười chúm chím...
gió đưa..trái sầu..
rơi xuống thuyền anh
anh giờ chẳng biết về đâu
anh nhặt trái sầu, xin trả cho em...!
ḥ ơi...
bóng chiều rồi, ta về kẻo tối
để mẹ già, tha thiết ngóng trông
chiều nay.
chim hót trên đồng
anh quên chiếc lồng đựng gió đưa hương
em đi ..
đă mấy dặm đường..
mà ai c̣n đứng vấn vương
bờ đê
em ơi có nhớ đương về....?.
xin trả chiếc lồng, cho mẹ của anh
đêm nay, sau lũy tre làng
trăng tơa bóng vàng
ta lại gặp nhau
đêm nay, trăng rơi xuống cầu
ta chín trái sầu, mấy nhịp chơi vơi...

L.H.G.2012.
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to luuhangiang For This Useful Post:
hoabeodai (09-03-12), langthangkhach (09-03-12), Nhím con (09-03-12), phale (09-03-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:50 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.