NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 12-03-12, 12:31 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


358. THU NHỚ

Trong nắng đùa nhau mấy dáng thưa
Hắt hiu se lạnh gió sang mùa
Đây c̣n nhớ măi ngày thương cũ
Đó có mơ về buổi hẹn trưa
Tháng tám người đi buồn khó tả
Ngày xuân ta đợi biết sao vừa
Yêu nhau một thuở nồng nàn thế
Mà lại chia ĺa bởi chút mưa

HANSY


HOÀI NIỆM

Em về lăng đăng giữa song thưa
Ta đứng bâng khuâng đợi mấy mùa
Nắng chẳng c̣n hồng bao sớm tối
T́nh như đă nhạt bấy chiều trưa
Duyên xưa em đă cho là đủ
Mộng cũ ta mơ măi chả vừa
Đi lại mỏi ṃn trong dĩ văng
Ta nuôi ảo vọng chục mùa mưa

KIỀN ĐỨC – TRƯƠNG THẾ CÔNG


ẢO ẢNH

Trăng chếch bóng tàn mấy lá thưa
T́nh ơi vắng bặt thuở xong mùa
Xót ḷng ngong móng từng giây phút
Héo dạ trông chờ mỗi sớm trưa
Suốt kiếp mơ thầm bao chuốc nả
Nhiều năm t́nh nhớ mấy cho vừa
Xuân đi thu đến niềm mơ cạn
Ảo ảnh tương phùng lặng giữa mưa

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (12-03-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:50 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.