NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Xin một lần quên ... nha

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #18  
Cũ 15-03-12, 04:01 AM
Giọt Mưa Giọt Mưa đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 145
Thanks: 205
Thanked 631 Times in 146 Posts
Mặc định

Ngớ ngẩn là ngớ ngẩn ơi
Câu thơ anh viết đánh rơi khi nào

Biết rằng biển rộng , trời cao
Vẫn hoài ôm mộng haí sao tặng Người

Ừ th́, ....mộng hăo vậy thôi
Th́ anh ngớ ngẩn .....cho tôi dại khờ

Hẹn rằng...nhớ đến trong mơ
Ḿnh đem "ngớ ngẩn" ngu ngơ ghép vần

Ừ thôi, cũng đă một lần
Cũng đành ngớ ngẩn, chẳng cần chi khôn

Gửi Người thật khẽ chiếc hôn
V́ anh ngớ ngẩn....cho hồn tôi xiêu

(Giá như anh biết biết một điều
Cũng v́ ngớ ngẩn....mà yêu quá chừng )

Lần sửa cuối bởi Giọt Mưa; 15-03-12 lúc 04:13 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Giọt Mưa For This Useful Post:
hoatigon208410 (15-03-12), minhlatiennu (29-03-12), Nhím con (15-03-12), phale (15-03-12), úm_bala (16-03-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:08 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.