NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #10  
Cũ 30-03-12, 04:26 PM
hoabeodai hoabeodai đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 1.191
Thanks: 9.477
Thanked 4.572 Times in 1.144 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi hahaha Xem bài viết
Cớ sao lại chạy ḷng ṿng...mỏi chân
B́nh yên lại muốn phong trần
Bao người ước được an thân chẳng thành
C̣n đâu trời hồng đất xanh
Nửa đường tay trắng lạnh tanh ven đời
Làm thân tầm gửi ai ơi
Chén cơm manh áo ngập trôi lệ ḷng
V́ đâu mà kiếp long đong?
V́ đâu nước lại hai ḍng xẻ chia
Tuột trôi thôi hết lối về
Bến xưa giờ đă bộn bề cách xa
NGười dưng từng hóa người nhà
Người nhà mắc đọa lại là..người dưng!

@Phale cho mềnh mượn bến vớt Bèo nhoa, hị hị
Lệ mừng chưa ráo bờ mi
Chút duyên thôi đă ra đi ...bẽ bàng
Chợ chiều chiếc bóng đứt ngang
Em về ôm cái...chuông vàng ngóng trông
Nẻo đời tưởng đă thong dong
Ngờ đâu đứng giữa đám đông lại buồn...
Chung t́nh có giá bán buôn
Th́ em bán cả nỗi buồn trong tim
Ḷng riêng canh cánh nỗi niềm
Yêu nhau sau chẳng chịu t́m lấy nhau?
Câu thơ trong mắt đục ngầu
Người em thương đă qua cầu hay chưa?
Mà sao sớm nắng chiều mưa
Cho em lại phải đẩy đưa mối sầu
T́nh này chẳng biết về đâu….
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to hoabeodai For This Useful Post:
CM4Q (30-03-12), hahaha (31-03-12), luuhangiang (31-03-12), mimosa (30-03-12), Oasis (30-03-12), phale (30-03-12), úm_bala (01-04-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:19 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.