NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 03-04-12, 05:20 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


411. lăng nhăng

nỏ biết mô ra cái lăo ăng
giao thông nó bảo phải mần răng
đă chật, đường đi bày lộn xộn
đang yên, giờ giấc đổi lằng nhằng
có giỏi, cháu con không mệt sức
nếu tài, thiên hạ đỡ hao xăng
tiến sỹ, giáo sư đâu hết cả
để thằng bợm nhậu chỉ hung hăng

spg


PHẢI CHĂNG

Thiên hạ la trời nghe ẳng ăng
Đổi thay liên tục muốn ê răng
Học sinh ngúc ngắc v́ thầy mắng
Công chức lơ ngơ bởi sếp nhằng
Xe cộ vẫn chân hoài nhấp thắng
Đường đi kẹt cứng tốn thêm xăng
Ai về nhắn với thần công lộ
Lên chức ra oai quá sức hăng

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (04-04-12), phale (04-04-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:35 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.