NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Hoa chanh & lê hỒng

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 09-04-12, 08:25 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

CUỘC ĐỜI EM

Cuộc đời em như chiếc lá ở bên đời,
Cơn gió cuốn trôi, bay vào nơi bảo tố,
Ḍng sông chảy mang theo từng nổi nhớ,
Ḷng ngậm ngùi phận gái kiếp long đong !

Cuộc đời em như chiếc bóng trong pḥng,
Ngọn đèn vàng soi bóng mờ hiu hắt,
Cơn mưa tới giọt mưa rơi ướt mặt,
Cứ tưỡng rằng giọt lệ đă rơi rồi !

Cuộc đời em như giọt nắng lẽ loi,
Góp cho đời để cây xanh màu lá,
Và cũng để làm cho cây tàn tạ,
Lá rơi đầy vàng úa cũng như em !

.......Thao_yn........


HỒNG NHAN PHẬN BẠC

Hồng nhan phận bạc đă xưa nay
Long đong số kiếp đă an bày
Ngậm ngùi chợt nhớ người yêu cũ
Nhưng ḷng ai đó đă đổi thay

Hắt hiu chiếc bóng trên tường
Nh́n ḿnh mà ngỡ ảnh chồng năm nao !
Thầm thương phận gái ba đào
Gío mưa vùi vập nơi nào chở che ?

Rơi rơi chiếc lá thu vàng
Thân cành trơ trọi thương nàng đơn côi
Nhưng cây cũng góp cho đời
Đốt hồng lửa đỏ vén nhum t́nh người

......LEHONG......
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to lehong For This Useful Post:
Nhím con (10-04-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:43 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.