NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 16-04-12, 11:09 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


461. Trăng

Thiên Nga khêu gợi cả trời này
Chót vót non cao gió nhẹ bay
Thấu tỏ ḷng người xây thế cuộc
Nhàn xem làn khí vuốt hoa đài
Trời cao lồng lộng càng thêm gợi
Mây bạc bồng bềnh thật đắm say
Lắng đọng ḷng ta sương thánh thót
Trăng khuya tĩnh lặng bóng tà lay.

Trần Thị Thanh Liêm


VỌNG NGUYỆT

Chênh chếch nghiêng soi mượt chốn này
Lửng lờ mây nước bỡn đùa bay
Mênh mông ánh bạc nơi thềm vắng
Bát ngát trăng ngân chốn nguyệt đài
Thi tứ nôn nao khêu thắm đượm
Men t́nh bàng bạc gợi nồng say
Vàng mơ uống cạn mơ tiên cảnh
Tỏa sáng chan đầy gió mộng lay

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (16-04-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:37 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.