NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này Đối & Họa của LeHong

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 17-04-12, 09:03 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

ĐỜI !!!

Đào hoa một thuở kiếp phi công
Mất nước sa cơ vợ đổi ḷng
Phú quí giàu sang cười híp mắt
Nghèo hèn đói rách trách than chồng
Ông tù cải tạo bà không đến
Chàng liệt bại tê thiếp chẳng trông…
Tủi thẹn dọc ngang buồn số phận
Tang bồng mỏi cánh lại lưu vong !!!

.....TTKT.....


PHỤ VONG

Tội nghiệp cho chàng phải phí công
V́ tù cải tạo vợ thay ḷng
Giàu sang danh vọng dành cho vợ
Đói rách lầm than mặc xác chồng
Nhốt trại sáu năm em chẳng đến
Thăm nuôi ngày một hắn chờ trông
Ngày về người ấy say t́nh mới
Nay biết là em đă phụ vong

.....LEHONG.....
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to lehong For This Useful Post:
hoabeodai (19-04-12), phale (20-04-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:14 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.