NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 05-05-12, 02:53 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


513. Hoài Niệm

Hạ cũ đâu rồi, hạ cũ ơi!
Vần thơ còn trải mộng bên trời
Tình sâu trên giấy tươi màu mực
Nghĩa nặng ghi lòng đẹp nét môi
Đọc áng thư xanh sầu chất ngất
Nhìn bông phượng thắm nhớ chơi vơi
Bao mùa cách biệt, người xưa hỡi
Hạ cũ đâu rồi, hạ cũ ơi!

Nguyên Anh


PHƯỢNG ƠI

Chao lòng kỷ niệm nhớ thương ơi
Gởi chút tình mây phía cuối trời
Áo trắng thuở nao bay trước gió
Trang thơ buổi ấy ngọng làn môi
Sân trường ngày cũ xao hồn đượm
Cánh phượng hôm nào chạnh dạ vơi
Chếnh choáng mơ tìm khung quá vãng
Chao lòng kỷ niệm nhớ thương ơi

HANSY



Lần sửa cuối bởi Hansy; 06-05-12 lúc 12:50 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (06-05-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:37 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.