NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 07-05-12, 07:46 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định

NGỠ LÀ MƠ

Tôi nàng xướng họa đẹp t́nh thơ
Mạng ảo hằng đêm cứ đợi chờ
Có lúc em h́nh như cố ư
Đôi khi nàng giả bộ làm ngơ
Thấy nhau chỉ mắt giương mà ngó
Gặp gỡ bàn tay chẳng dám rờ
Cuộc sống tựa như đang giấc mộng
Màn h́nh nh́n thấy ngỡ là mơ

......LEHONG......



ẢO MƠ

Thuở ấy t́nh tôi đẹp tựa thơ
Thầm trao tim nhớ lẫn mong chờ
Em cài tóc bím màu thơ dại
Tôi giấu tay thừa nỗi ngọng ngơ
Lúng liếng mắt cười không tả được
Ấp e môi thắm chẳng nào rờ
Ngàn năm cứ ngỡ t́nh xuân mộng
Đâu biết chỉ là một ảo mơ

HANSY
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
phale (08-05-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:18 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.