NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 11-05-12, 03:21 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


525. HOÀI

Xa nhau thấm thoát đă bao ngày
Nát dạ đau hồn hương phấn hay
Sáu khắc mỏi ṃn ḷng tủi xót
Năm canh thao thức lệ sầu cay
Ngóng trông t́nh lại thê thiết bóng
Chờ đợi người về dịu ấm tay
Đă mấy thu rồi xa khuất nẻo
Biết chăng chết lặng trái tim này

HANSY


NẾU EM THUẬN Ư

Tuy mới quen nhau có mấy ngày
Ḷng nầy tỏ thật cho người hay
Tâm hồn thơ thẩn v́ mê muội
Thần trí đảo điên bởi đắm say
Lúc trước ước mong cho gặp mặt
Sau nầy năn nỉ được cầm tay
Nếu em thuận ư t́nh giao kết
Anh sẽ về luôn ở chốn nầy

.....LEHONG.....


TẠ LỄ

Quen nhau từ ấy đă bao ngày
Ḷng trộm thương thầm em có hay
Buổi tối ngóng hoài trong gối mộng
Ban mai chờ măi giữa cơn say
Thập tḥ trước ngơ mơ nh́n mặt
Luí húi sau hè ước nắm tay
Cầu nguyện xin người mau thấm ư
Làm heo bái tạ thổ thần này

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (12-05-12), phale (11-05-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:40 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.