NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 25-05-12, 02:21 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


584. HOÀI CỐ HƯƠNG

Quê cũ giờ đây đã rất xa
Lòng luôn vời vợi chốn quê nhà
Trăng lu vì bời khô tim nhớ
Mây quạnh do nên héo nhụy hoa
Viễn xứ trông về lòng quặn thắt
Tha phương ngẫm lại dạ không hòa
Nguyện cầu một sớm về nơi ấy
Thắp nén hương lòng trước mộ ba

HANSY


CHỌN NGÀY

Từ nơi phương ấy mịt mù xa
Gởi đến người thương ở lại nhà
Hải ngoại vẫn tròn gìn chữ tín
Miền quê sẽ giữ vẹn hương hoa
Mong tình hai đứa luôn bền vững
Ước mộng đôi ta sớm hiệp hoà
Chọn được ngày lành và tháng tốt
Anh về thưa lại Má và Ba

.....LEHONG.....


HY VỌNG

Dẫu có đôi khi tình rất xa
Vẫn mong phu phụ được chung nhà
Câu thơ xướng họa vui bên cửa
Chén rượu giao bôi thưởng sắc hoa
Nắng hạ thơm nồng hai đứa dịu
Rét đông ấm đượm một tâm hòa
Đường đời khúc khuỷu mình không ngại
Hy vọng động phòng buổi tháng ba

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
úm_bala (26-05-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:48 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.