NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Thơ lưu hàn giang

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 27-05-12, 09:57 PM
luuhangiang luuhangiang đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 137
Thanks: 1.065
Thanked 582 Times in 138 Posts
Mặc định

CÔ BÉ NGÀY XƯA

tiếng guốc nhà ai lốc cốc đây
ô ḱa cô bé thuỡ hoa gầy
cái buổi tóc mây em hờn dỗi
anh nhẹ đưa vơng ngắm giấc say

mới đó mà hoa đă đơm đầy
tóc xanh thôi cài đôi bướm bay
không c̣n nằm vơng khi anh đến
ôi...đă qua rồi tuổi thơ ngây

mười ngón tay em kết mộng mơ
đan vào hồn anh nỗi dại khờ
mỗi khi em hờn hay nũng nịu
anh với mây chiều bỗng...ngẩn ngơ...

L.H.G.2012

Lần sửa cuối bởi luuhangiang; 30-08-12 lúc 05:54 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to luuhangiang For This Useful Post:
hoabeodai (28-05-12), hoatigon208410 (27-05-12), Huyền Minh (10-07-12), Nhím con (28-05-12), phale (13-06-12), Sa Thạch (27-05-12), úm_bala (25-06-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:42 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.