NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 20-06-12, 01:12 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


755. BẾN BỜ

Thơ thẩn mãi hoài khiến thẩn thơ
Chờ mong suốt kiếp dạ mong chờ
Ước ao duyên đẹp như ao ước
Mơ mộng tình dài tựa mộng mơ
Dỗi giận chi nè đau giận dỗi
Ngơ lòng ấy hỡi tội lòng ngơ
Lá xanh phơi phới mùa xanh lá
Bờ bến tình yêu ngát bến bờ

HANSY

THI NHÂN

Vùi đầu lặn hụp với vần thơ
Chia sẻ không đâu, mà đợi chờ!
Lãng mạn ví von vờn ngọn sóng
Điên cuồng chìm đắm vớt cơn mơ
Thả hồn giong ruổi trời ngây dại
Dệt mộng dạo quanh biển ngẩn ngơ
Hư thực, thực hư tìm ảo ảnh
Thi nhân lạc bến ước vô bờ.

LÊ VI

LÒNG THƠ

Ấm áp trao nhau những tứ thơ
Xướng lên tâm trạng cứ nôn chờ
Thất ngôn lóng lánh như cơn mộng
Bát cú mượt mà tựa áng mơ
Đón gió lay tình không thể lãng
Thu hương chắt túy khó mà ngơ
Tìm trong vần điệu tình thi hữu
Mong ước thi nhân sớm cập bờ

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
phale (20-06-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:35 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.