NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 23-06-12, 08:23 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


774. VÀNG NẮNG

Vàng nắng chiều thương ướp ráng trời
Mây ngàn tơ rũ thướt tha rơi
Lang thang bao chốn mơ nồng trẻ
Phiêu bạt khắp nơi mộng ngát đời
Quán trọ giang hồ phân mặn nhạt
Bến sông lữ thứ nhịp đầy vơi
Mà nghe trong gió làn hương cũ
D́u dịu qua tim thỏ thẻ lời

HANSY

LƯỚT NÉT

Lang thang dạo nét lướt ngang trời
Mới biết cầm chừng để khỏi rơi
Ư đẹp lời hoa ngày sống động
Văn hay chữ tốt dựng xây đời
Lợi danh hèn hạ cũng không thiếu
Chân thiện thanh cao chẳng có vơi
Khi đă tĩnh tâm đi đúng hướng
Cho ta nhiều thứ tính vào lời.

LÊ VI

T̀NH NET

Lên mạng giúp ta nối đất trời
Cảm t́nh liên kết chằng hề rơi
Đêm dài tám với người trên Net
Ngày mới vui chung bạn giữa đời
Xướng họa thi thư tâm hoài đẹp
Giao lưu học hỏi trí nào vơi
Ảo nhưng t́nh thật vui buồn đủ
Thương mến trao nhau triệu vạn lời

HANSY


Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:15 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.