NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Thơ lưu hàn giang

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 01-07-12, 10:33 AM
luuhangiang luuhangiang đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 137
Thanks: 1.065
Thanked 582 Times in 138 Posts
Mặc định

HOÀI TRÔNG

tôi gối tay em một chiều mưa
lặng nghe hiu hắt bóng người xưa
tim em từng nhịp rung hoang vắng
cay đắng bờ môi nói sao vừa

tôi gối tay em một chiều thu
ḷng như gió cuốn lẫn sa mù
tóc em buông xơa vương trên má
lịm chết trong ta một ...chiều thu

tôi gối tay em trọn mùa đông
mênh mang con sóng dội trong ḷng
bên em mà ngỡ người xưa ấy
bến nước mây trời măi hoài trông

tôi gối tay em trọn cả đời
t́nh ơi có bạc trắng như vôi
em ơi thứ lỗi cho ta nhé
nguyện kiếp lai sinh sẽ đắp bồi...

L.H.G.2012.

Lần sửa cuối bởi luuhangiang; 30-08-12 lúc 05:41 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to luuhangiang For This Useful Post:
hoabeodai (01-07-12), Huyền Minh (10-07-12), kehotro (29-07-12), Nhím con (02-07-12), phale (11-07-12), úm_bala (02-07-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:39 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.