NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Người Đàn Bà Làm Thơ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #22  
Cũ 16-07-12, 01:28 AM
Khang Tú Nhi Khang Tú Nhi đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2011
Bài gửi: 45
Thanks: 19
Thanked 209 Times in 45 Posts
Mặc định

Không đề
Thức dậy đi em cơn mơ đă đổi màu.
Không c̣n nữa ngày sang thu óng ả.
Lá xanh đă giật ḿnh màu ngả
Con đường bộn bề giữa ngă rẽ mênh mông.

Mỉm cười thôi em mây vẫn cứ lông bông
Trôi giữa đời chưa bao giờ dừng lại
Ngày chậm rề cơn gió c̣n nhẫn nại
Đến với giông dẫu biết nhận niềm đau.

Ngày và đêm mong vỡ nát vào nhau
Sao có bóng đêm dài xa cách?
Em hăy sống đi lời con tim mách
Bởi lư lẽ kia đâu đến được cuối đường.
Khang Tú Nhi
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Khang Tú Nhi For This Useful Post:
hoatigon208410 (16-07-12), kehotro (03-08-12), luuhangiang (24-07-12), Nhím con (19-07-12), phale (16-07-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:06 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.