NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 25-07-12, 02:20 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định

954. Lặng

Nguyệt hỏi sao trời lặng bóng mai
Ngàn xanh rạng vỡ lụy đêm dài
Hoa chờ vạn kiếp người cô độc
Cửa ngóng trăm đời kẻ thế vai
Ngọt đắng duyên t́nh thêm tóc bạc
Thơm nồng phận số cạn sầu cay
Hẹn ước năm này e lối rẽ
Thêm buồn lữ khách rũ ḷng ai

ChieuLinhAnh

Lănh đạm

Nguyệt măn sao trời chẳng ửng mai .
Ngàn xanh chờ mỏi mắt _ đêm dài !
Hoa mong bướm lượn thôi cô độc
Nắng đợi sương vờn có sánh vai
Ngọt đắng t́nh đời tai đóng mốc !
Thơm nồng vị sống mắt sầu cay
Thời gian lănh đạm trôi trôi măi
Thoăn thoắt ḍng đời ai nhớ ai !

Tú Kép

NGÓNG

Xuân đi tàn nụ lặng ḷng mai
Thao thức canh khuya nén thở dài
Măi ngóng bên đời đau phận lỡ
Hoài trông cuối nẻo nặng t́nh vai
Mùa xưa đâu hỡi vàng cơn nhớ
Lối cũ e chừng đẫm lệ cay
Dơi mắt t́m mơ nào thấy nữa
Chút niềm tâm sự gởi về ai

HANSY


Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:23 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.