NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Vui
Nạp lại trang này Chọc ghẹo Pha Lê

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #27  
Cũ 20-08-12, 06:51 AM
Mây Phiêu Lăng Mây Phiêu Lăng đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 81
Thanks: 137
Thanked 490 Times in 81 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
@Huynh

Hôm kia em ghé nhà chơi
Định nói đôi lời... nghe ngại nên thôi
Biết là chẳng có xa xôi
Về thăm lặng lẽ một người rồi đi...

Em đến, em đi, em về…
lặng lẽ…
Sao lại ngại ngần?
Đừng thế nhé…em ơi!
Thiếu vắng ánh trăng,
trời đêm cũng chơi vơi
Thiếu tiếng thơ em,
Làm đời anh hiu quạnh

Anh quay lại nơi đây…nhặt nhạnh
Một chút t́nh nào c̣n sót lại mong manh
Trả lời với trích dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to Mây Phiêu Lăng For This Useful Post:
hoabeodai (23-08-12), hoatigon208410 (20-08-12), kehotro (18-09-12), langthangkhach (23-08-12), luuhangiang (28-09-12), Nhím con (20-08-12), phale (20-08-12), Phidiep5 (26-10-12), pumanew (10-10-12), úm_bala (24-08-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:34 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.