NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Giao Lưu - Kết Bạn - Làm Quen - Tâm Tình > Bình thiên, Luận địa
Nạp lại trang này Với tôi, đàn ông được ví như mèo

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #12  
Cũ 03-09-12, 11:29 AM
langthangkhach langthangkhach đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 681
Thanks: 336
Thanked 2.894 Times in 658 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi pumanew Xem bài viết
Theo Pu thì: đàn ông có lẽ thiên về con Báo hơn cả!
Nó đảm bảo có đầy đủ sự đẹp đẽ, mềm dẻo, uyển chuyển... của loài "MÈO". (Bởi vì nó chính là một con MÈO LỚN )
Nó đảm bảo được sự mạnh mẽ cũng như tàn nhẫn của một loài thú hoang trong cuộc sống sinh tồn tuy không cần cạnh tranh với sư tử nhưng sư tử cũng phải kiêng dè nó.
Nó có đủ đức tính kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thích hợp nhất để ra quyết định sáng suốt mà tiêu biêu là cảnh nó rình và săn mồi.
Nó đảm bảo được tính của loài Dê mà bằng chứng rõ rệt nhất là loài Báo không thuộc vào danh sách đỏ...
Một so sánh rất có lý! Con mèo lớn này tránh sư tử bằng cách tha mồi tuốt lên chổ mà sư tử không thể với tới. Lâu lâu vẫn có thể vuốt râu hùm mà vẫn bình an vô sự mặc dầu có hơi teo ... một chút
Signature: Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to langthangkhach For This Useful Post:
hoatigon208410 (03-09-12), kehotro (03-09-12), phale (06-09-12), úm_bala (07-09-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:37 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.