NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Thúc Nắng Xuân
Nạp lại trang này Sinh nhật thứ 53

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #1  
Cũ 06-10-12, 05:17 PM
Avatar của Nắng Xuân
Nắng Xuân Nắng Xuân đang ẩn
CM Sư Thúc
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cần thơ, Việt Nam
Bài gửi: 1.522
Thanks: 5.712
Thanked 7.076 Times in 1.515 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Nắng Xuân
Mặc định Sinh nhật thứ 53

Quote:
Nguyên văn bởi roicungqua Xem bài viết
Happy Birthday thầy Nắng Xuân !!!
Quote:
Nguyên văn bởi batupho Xem bài viết

CHÚC MỪNG SINH NHẬT Thầy NGUYỄN THANH TOÀN!




Thân mến!
Quote:
Nguyên văn bởi Phan Duy Xem bài viết
CHẬP CHỮNG

Đôi ḍng chập chững thế hoa dâng
Mừng tuổi thầy tôi ngoại ngũ tuần
Ghép đỡ dăm ḍng niêm luật tiến
Gieo hờ mấy chữ trắc bằng tuân
Tập tành quy tắc ḍn thanh điệu
Học hỏi phép khuôn vững nhịp vần
Tóc nhuộm sương chiều pha bụi phấn
Tâm hồn rực nắng dạt dào xuân.

Phan Duy
Quote:
Nguyên văn bởi Hoa Nắng Xem bài viết
Chúc anh tuổi mới thêm nhiều niềm vui - hạnh phúc nha ! Sinh nhật năm nay anh NX vui ghê nha , nhận lời chúc từ trước nữa ḱa @ :hoa:


Quote:
Nguyên văn bởi Kiều Thành Xem bài viết
THẦY NẮNG XUÂN
(Chúc mừng sinh nhật Thầy Nắng Xuân)

Dẫu gánh thời gian nặng trĩu dần
Nắng hồng luôn toả dạt dào Xuân
Nhà thơ điểm mộng ngời câu chữ
Thầy giáo xây đời vẹn nghĩa nhân
Ngọc tốt vàng ṛng tươi nhất mực
Tâm thanh trí sáng đẹp muôn phần
Nhẹ nhàng chân bước nh́n dâu bể
Ước nguyện cho tṛ lộng ánh vân.
KT
Quote:
Nguyên văn bởi Trung_DNai Xem bài viết
Chúc mừng sinh nhật anh Toàn.


Thấp thoáng mà nay tuổi sắp già
Nhưng ḷng cởi mở tựa như hoa
Lời thơ chan chứa ngàn câu đẹp
Tiếng giảng dập d́u vạn ư xa
Ngược ư không màng, xuyên khổ ải
Xuôi ḍng chẳng phởn, vượt phong ba
Chiều nghiêng nắng ngả phai màu tóc
Nghĩa cử c̣n đây chẳng nhạt nhoà...



Đôi vần thơ vụng chúc mừng sinh nhật huynh trưởng. Tuổi mới nhiều niềm vui, hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống anh nhé!

Em Trung.
Quote:
Nguyên văn bởi Hoàng Giao Xem bài viết


Chúc mừng sinh nhật Nắng Xuân
Nay thêm một tuổi muôn phần Nắng thêm


SINH NHẬT THỨ 53

Vừa choàng bốn chín lại năm ba
Ngọn lửa niềm tin vẫn đậm đà
Nhốt giữ điều may rào dậu trước
Săn t́m cái rủi quẳng trời xa
Thơ mừng một bể t́nh đong nước
Chữ nhận vài thiên nghĩa đựng nhà
Vận số xem chừng đang hứng khởi
Chân thành sưởi ấm cơi ḷng ta.

Nắng Xuân
Signature: Nắng Xuân
Em cười nón lá chao nghiêng
Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.

Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 07-10-12 lúc 08:13 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to Nắng Xuân For This Useful Post:
1100i (06-10-12), Cá chuồn (06-10-12), hoabeodai (07-10-12), hoatigon208410 (06-10-12), Nhím con (07-10-12), Phidiep5 (06-10-12), Thành Phạm (19-08-14), úm_bala (11-10-12), vntexuser (06-10-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:55 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.