NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Thúc Nắng Xuân
Nạp lại trang này Họa thơ Online

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 10-10-12, 08:12 PM
Avatar của Nắng Xuân
Nắng Xuân Nắng Xuân đang ẩn
CM Sư Thúc
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cần thơ, Việt Nam
Bài gửi: 1.522
Thanks: 5.712
Thanked 7.077 Times in 1.515 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Nắng Xuân
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Hoa Nắng Xem bài viết
BẠN CŨ

Rảnh rỗi ban chiều tớ ghé thăm
Bạn xưa gắn bó thuở trăng rằm
Bơ phờ gái ẵm chưa tṛn tháng
Hốc hác trai bồng mới đủ năm
Tóc bạc, mày thưa thêm giảm sắc
Da xanh, mắt trũng lại phai đằm
Chồng, con gánh nợ muôn đời thế
Rút ruột thương thay một kiếp tằm.

Hoa Nắng
BẾN ĐỤC

Bạn cũ hôm rày có dịp thăm
Hồi xưa kết nghĩa thuở son rằm
Nhung huyền suối nọ dài mươi tám
Tổ quạ rơm giờ ngắn bốn năm
Dạo ấy môi hồng hoa phượng nở
Ngày nay má hóp vũng trâu đằm
Thuyền em lỡ dạt neo nhầm bến
Trĩu nặng guồng tơ héo ruột tằm.

Nắng Xuân
10/10/2012
Signature: Nắng Xuân
Em cười nón lá chao nghiêng
Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.

Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 10-10-12 lúc 08:34 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Nắng Xuân For This Useful Post:
Bảo Minh Trang (27-10-12), hoabeodai (10-10-12), nguyenxuan (26-12-12), Nhím con (11-10-12), Phidiep5 (26-10-12), úm_bala (11-10-12), vntexuser (11-10-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:52 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.