NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Suỵt ... im ... đọc!

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #1  
Cũ 26-06-10, 09:03 AM
cô bé mưa cô bé mưa đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 21
Thanks: 281
Thanked 85 Times in 21 Posts
Mặc định Suỵt ... im ... đọc!

Mơ!

Khi anh đi một niềm mơ chợt tắt
Gió bâng khuâng và nắng cũng bâng khuâng
Lặng đâu đây cơn khát cháy tần ngần
Cơn mưa hạ nghe ngậm ngùi thương nhớ

Khi anh đi niềm mơ em vụn vỡ
Gối chăn kia c̣n hơi ấm của người
Vắng đôi tay, ai sẽ chọc em cười
Và đêm măi c̣n trong ṿng tĩnh lặng

Khi anh đi t́nh em vùi hoang vắng
Nghẹt những yêu thương, chôn dấu ngậm ngùi
Câu thơ buồn se thắt những nguồn vui
Và quá khứ như mảnh hồn chết lịm

Khi anh đi hoàng hôn thành kỉ niệm
Dẫm nát hương hoa, dẫm nát tim này
Đến bao giờ em t́m lại ban mai
Cho hương tóc không c̣n màu tăm tối
Signature:
Cuộc sống vốn có nhiều khó khăn, thử thách và cả thất vọng, nỗi buồn.
Dũng cảm vượt qua để luôn là chính ḿnh và đừng để điều ǵ có thể che khuất ước mơ, niềm tin và hoài băo.
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to cô bé mưa For This Useful Post:
CM4Q (26-06-10), COCKOO (26-06-10), Hàn Yên (19-11-10), hoatigon208410 (10-11-10), Nhím con (26-06-10), phale (26-06-10), Tuấn Phong (26-06-10)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:50 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.