NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Thúc Nắng Xuân
Nạp lại trang này Họa thơ Online

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 08-06-13, 07:02 PM
Avatar của Nắng Xuân
Nắng Xuân Nắng Xuân đang ẩn
CM Sư Thúc
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cần thơ, Việt Nam
Bài gửi: 1.522
Thanks: 5.712
Thanked 7.076 Times in 1.515 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Nắng Xuân
Mặc định

TIN TUYỂN PHU

Đẹp quăng trăng tṛn bé tuyển phu
Anh nào bản lĩnh tính hiền nhu
Thơ chừng Lư Bạch , nhiều thân hữu
Vơ độ Thành Long , ít kẻ thù
Ruộng đất ... thôi th́ .... non bảy mẫu
Ao vườn ....ối kệ....cỡ ba khu
Th́ dâu đợi sẵn cho chàng rước
Nếu chẳng làm y sẽ bị xù

Nhật Linh


ỨNG TUYỂN

Khoảng giữa giao mùa ứng "mộng phu"
Đây thừa bản lĩnh có cần nhu
Tài ngang Đỗ Phủ chưa đầy túi
Đẹp cỡ Quyền Linh chẳng ít thù
Núi ngọc gom chừng non bảy mẫu
Sông vàng tính gọn đủ mười khu
Ba ṿng chuẩn mực anh vào đón
Sẵn rước về dinh, yểu điệu... xù.

Nắng Xuân
08/06/2013
Signature: Nắng Xuân
Em cười nón lá chao nghiêng
Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.

Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 12-06-13 lúc 04:55 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Nắng Xuân For This Useful Post:
kiều thành (16-06-13), nguyenxuan (30-06-13), Nhím con (10-06-13), phale (13-06-13), Phidiep5 (10-06-13), tra sua (09-06-13)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:20 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.