NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác
Nạp lại trang này Thất Ngôn Bát Cú-Thơ Phiêu Dao

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #30  
Cũ 27-07-13, 05:29 PM
Avatar của Phiêu Dao
Phiêu Dao Phiêu Dao đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 541
Thanks: 85
Thanked 1.634 Times in 521 Posts
Mặc định

Cảm khái qua câu:

Quote:
Nguyên văn bởi Quỳnh Hương

Dù rằng rẻ lối hai nơii
Em nay đă bỏ cuộc chơi theo chồng
Dặn ḷng thôi đợi thôi mong
Mà tim quặn thắt cứ trông ngóng người.


LỜI ĐÁP CUẢ CHỒNG!

Em yêu người ấy, thế c̣n tôi?
Lạnh nhạt mười năm, em chẳng cười!
Dị mộng đồng sàn, t́nh bạc bẽo
Cơm khô canh nguội, nước chơi vơi
Tưởng con én liệng thôi bay nữa!
Ngờ phận tiều phu đă sướng rồi!
Ai biết dư âm con sóng dữ
Gợi bao kư ức đă trêu ngươi.
pd
Signature: Mỗi khi, tớ định bỏ thơ
Hốt nhiên, ư tứ bất ngờ bay cao
pd

Lần sửa cuối bởi Phiêu Dao; 27-07-13 lúc 05:32 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Phiêu Dao For This Useful Post:
hoatigon208410 (29-07-13), Phidiep5 (14-08-13), pumanew (28-08-13), Thành Phạm (22-04-20), vancali96 (04-01-14)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:14 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.