NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Suỵt ... im ... đọc!

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #5  
Cũ 28-06-10, 09:04 AM
cô bé mưa cô bé mưa đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 21
Thanks: 281
Thanked 85 Times in 21 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Tuấn Phong Xem bài viết
Đợi Mưa


Nửa đêm trời bỗng thả mưa
Hàng cau tỉnh giấc cười đùa ngả nghiêng
Gió hôn cành lá bung biêng
Trao nhau một chút t́nh riêng giữa trời

Mưa rơi ... Thánh thót ... mưa rơi
Đêm nay biết có bao người đợi ... mưa ...?

Tuấn Phong

Mưa rơi tí tách hiên nhà
Hàng cau c̣n thức hay là ngủ quên
Muống biển ép lá chông chênh
T́nh rêng ai gởi mông mênh biển trời

Mưa buồn nặng hạt mưa rơi
Vén màn đêm tĩnh nửa vời trăng khuya
Signature:
Cuộc sống vốn có nhiều khó khăn, thử thách và cả thất vọng, nỗi buồn.
Dũng cảm vượt qua để luôn là chính ḿnh và đừng để điều ǵ có thể che khuất ước mơ, niềm tin và hoài băo.
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to cô bé mưa For This Useful Post:
Hàn Yên (19-11-10), hoatigon208410 (10-11-10), phale (12-11-10), Tuấn Phong (10-11-10)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:06 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.