NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Vui
Nạp lại trang này Thơ tếu

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 08-01-14, 09:09 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định




TÊN KHỐN ĐÓ ĐÂU RỒI ?

Trời ơi, tên khốn đó đâu rồi?
Kẻ ngắt cánh hồng thả suối trôi
Tan vỡ một đời hoa hạnh phúc
Nát nhàu hai cánh bướm vui tươi
Cô dâu đă khoác tang hồng phấn
Rừng thẳm c̣n ngân cảnh khóc, cười
Én liệng trên mây cùng thiếu nữ
Mộ vàng giận dữ, lệ oằn rơi.

pd


NÓ CHẾT RỒI

Chắc chắn là Y đă mất rồi
Trên sông thấy xác hắn śnh trôi
Lững lờ dưới nước thân hôi thúi
Śnh chướng trên bờ mặt hết tươi
Tin dữ làm gia đ́nh khóc lóc
Hung tin khiến bọn gái vui cười
Sở Khanh đểu cáng nên trời hại
Có tiếc thương ǵ để lệ rơi !

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/
Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:13 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.