NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác
Nạp lại trang này Thêm ĐƯỜng vào thƠ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 16-02-14, 08:37 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

GỞI LẠI

Cứ măi c̣n nguyên kỷ niệm đầy
Hôm nào ngọn gió chẳng ngừng lay
Mùa Đông lạnh lẽo bao đêm tối
Tháng Hạ đ́u hiu suốt cả ngày
Mắt biếc quầng thâm mơ hội ngộ
Tim ôm đau đáu mộng xum vầy
Ḷng trăng bỗng khuyết nghe dang dở
Gởi lại hồn ai khắc khoải này.

Tphạm


EM ĐĂ ĐI XA

T́nh xưa kỷ niệm vẫn đong đầy
Thương nhớ dành em chẳng chuyển lay
Lặn lội đi t́m năm sáu tháng
Hỏi thăm để kiếm biết bao ngày
Và rồi ước vọng như mây khói
Với những mộng mơ giống hệt vầy
Khi nhận thiệp hồng nàng xuất giá
Rời xa vĩnh viễn chốn quê này

.....LEHONG......


http://lehong-lehong.blogspot.com]
Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:43 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.