NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác
Nạp lại trang này Thêm ĐƯỜng vào thƠ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #13  
Cũ 27-02-14, 08:13 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

VƯỜN XƯA

C̣n thơ dại nhở hứa chờ nhau
Giỡn mặt đ̣i yêu dính khổ đau
Cơi mộng tan tành ôi ngắn ngủi
Đời mơ vỡ nát chẳng dài lâu
Đường xưa bảo đợi, quên từ ấy
Lối cũ ngồi trông,tự buổi đầu
Trở lại thăm nhà, xuân mấy bữa
Vườn tiêu thẳng tấp, rơ xanh màu.

....nguoitruongphu....26.02.14


PHAI MỜ KỶ NIỆM

Thuở ấy đôi ḿnh quyến luyến nhau
Đâu hề nghĩ đến chuyện thương đau
T́nh yêu ngắn ngủi trong giây phút
Tủi hận kéo dài thật quá lâu
Hiện tại tâm t́nh không giống trước
Bây giờ ư tưởng khác ban đầu
Đường xưa kỷ niệm mờ phai dấu
Bởi thế duyên ta mới nhạt màu

.....LEHONG.....
Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:52 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.