NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này Tình thƠ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 03-03-14, 07:39 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

MỘT CHÚT BÌNH AN

Khi đời đã cạn giấc mơ tàn
Thì có sá gì bọt nước tan
Gió thổi vi vu quen phiếm nhạc
Mưa rơi tí tách lạ cung đàn
Bâng khuâng bước khỏi vùng hư ảo
Bỡ ngỡ đi về cõi thế gian
Ta gối đầu nằm trong bóng tối
Coi như là một chút bình an…!

....dp....


MONG MỘT LỜI AN ỦI

Giấc mộng ban đầu sớm lụn tàn
Tình yêu bỗng phút chốc ly tan
Tôi buồn chuốc rượu quên ngày tháng
Hạnh phúc ai vui với tiếng đàn
Lạc hướng linh hồn sa địa ngục
Sai đường thân xác đến trần gian
Thế nên suốt cả đời đau khổ
Mong được một lời để ủi an

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/
Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:27 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.