NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này T́nh thƠ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #18  
Cũ 27-03-14, 07:27 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

C̉N ĐAU (NĐT)

Gởi nỗi niềm riêng một góc trời
Men sầu ngọt đắng chẳng hề nguôi
Bên ḷng vẫn tiếc t́m chưa thỏa
Ở dạ c̣n thương ngỡ rối bời
Nguyệt rũ đêm tàn sao xẻ bóng
Canh buồn gối lạnh nỡ ĺa đôi
Ai t́m nhắn lại vầng trăng vỡ
Kỷ niệm nằm đau măi cuối đời.

....Tphạm....


LỠ DUYÊN

Em về chốn ấy phía chân trời
Sầu muộn đêm ngày khó thể nguôi
Nay phải chia ly tim vụn vỡ
Mai đành cách biệt dạ tơi bời
Song thân chẳng thuận nên chia lối
Phụ mẫu không ưng khiến rẽ đôi
Nào biết duyên đầu nhiều sóng gió
Trời cao xui khiến lỡ duyên đời

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/
Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:37 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.