NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Hạt bụi thời gian - Thơ Nguyên Xuân

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 20-05-15, 09:42 AM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

HOA CỦA LÀNG SEN

Mẹ là hoa của Làng Sen
Nàng dâu duyên dáng dịu hiền nét xuân
Khi chiều tà lúc trăng ngân
Bàn tay dệt cửi tảo tần thoi đưa.

Yêu chồng đâu quản nắng mưa
Thương con đâu ngại sớm trưa nhọc nhằn
Trái tim cháy bỏng dâng tràn
Long lanh trí tuệ nồng nàn lời ru.

Non sông ch́m giữa mây mù
Mênh mông t́nh Mẹ thiên thu rạng ngời
Gom hương đất đón khí trời
Dạy con trung hiếu dâng đời nghĩa nhân.

Lời ru như nắng trong ngần
Suối nguồn nâng đỡ bước chân anh hùng
Lời ru như biển bao dung
Ươm mầm khát vọng vẫy vùng chí trai.

Mẹ sinh Mẹ dưỡng thiên tài
Hồn quê tỏa ngát hương mai diệu huyền
Non sông thống nhất b́nh yên
Muôn người ngưỡng vọng mọi miền tri ân!

Nguyên Xuân
9/2014


http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post221080
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Nhím con (01-06-15)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:34 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.