NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 24-05-17, 11:32 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Không đề

Khi ngọn gió về hôn lên lá úa
Chiếc lá chắc hừng lại những xanh xưa
Tàn phai cũ không c̣n tàn phai nữa
Phiến mọng thơm tho thương nhớ trở mùa

Lá sẽ nói, sẽ cười vui như mộng
Trên đầu cành mỗi sáng tiếng chim vang
Tim ấm lại câu chuyện t́nh yêu mới
Quên hết hôm qua hiên nọ nằm vàng

Không ǵ lạ, vốn t́nh yêu màu nhiệm
Thức tro tàn, xua tạnh những băng sương
Người đâu đó đang gói ḿnh hoài niệm
Cũng sẽ xôn xao xiêm áo ra đường

T́nh sẽ lật trang buồn về quá khứ
Tim dẫu sầu trong tay ủ tan ra
Em cũng thế đă thôi ngày tư lự
Lối dưới chân đi hoa cỏ ngọc ngà…

PL 18.1.2017
Trả lời với trích dẫn
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:38 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.