NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Họa thơ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 02-07-20, 12:52 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

TỈNH TÁO LÀ HƠN
(Mượn vần)

Mộng chẳng yên lành mấy bữa nay
Ngàn con sóng mạnh biển xô bày
Theo người kiếm lợi mây dồn thổi
Gặp lũ vong t́nh gió đảo lay
Nếu được thời hên cần giữ lửa
C̣n mong vận mới phải coi ngày
Ai đành quấy nhiễu miền quê mẹ
Để mất linh hồn giữa cuộc say?

Nguyên Xuân
14/6/2018


Bài xướng

CẢNH B̀NH MINH

Cảnh sắc chân trời rạng buổi nay
Vầng dương tỉnh giấc đă phô bày
Trông diều sải cánh cung đàn trỗi
Thấy liễu buông mành ngọn gió lay
Nước biển ngoài khơi nồng vị muối
Cành hoa trước ngơ ấm hương ngày
Kia tà áo lụa người em gái
Khiến cả tâm hồn ngất ngưởng say.

Thủy Tiên
CM62

http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post298218

Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 02-07-20 lúc 12:56 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (02-07-20)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:31 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.