NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Họa thơ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 21-07-20, 06:29 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

5. CŨNG MỘT ĐỜI HOA

Thảng thốt lời hoa nỗi đoạn trường
Khi c̣n nét ngọc thoảng làn hương
Căng bầu tuyết nơn chàng luôn mộng
Thắm vẻ xuân hồng bạn măi vương
Gặp đứa tham t́nh đành ngậm tủi
Yêu người khát bạc hết đ̣i thương
Ngoan hiền đảm việc mà vô phúc
Chỉ tại nhầm nơi bước lỡ đường!

Nguyễn Xuân Đào
17/9/2018

Bài Xướng của Lan Phương

PHẬN HOA

Cũng muốn... đong đưa suốt dặm trường
Mà hoa ngặt nỗi chả c̣n hương
Thơm tươi khối kẻ thèm ngây ngất
Héo úa bao người ném vất vương
Sở hữu nhiều khi, nhiêu trọng quư?
Si mê lắm đỗi, mấy yêu thương?
Th́ thôi tận hiến đời nhan sắc
Đợi lúc tàn phai rụng cuối đường.

Lan Phương

http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post302336
Trả lời với trích dẫn
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:15 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.