NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ vu vơ!...

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #19  
Cũ 01-08-20, 05:29 PM
Thập Cửu Yêu Thập Cửu Yêu đang ẩn
CM Thập Cửu Trần
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 413
Thanks: 774
Thanked 1.494 Times in 377 Posts
Mặc định

NHỚ QUÊ

Làng mạc ơi ta trở về đây
Mây hong nắng ruộng vườn cằn cỗi
Gió giao mùa trở giấc đêm khuya
Phiên chợ sớm Mẹ c̣ bước vội

Đồng mạ ơi ta trở về đây
Vẳng tiếng dế hàng tre bờ giậu
Mùi rạ thơm hun khói đốt đồng
Quang gánh trĩu bùn non nặng gấu

Rơm rạ ơi ta trở về đây
Sân cỏ vắng thềm xanh rêu phủ
Sáo diều ai vượt vút tầm tay
Lời ru Mẹ ấm nồng giấc ngủ

Túp lều tranh ta trở về đây
Bên dáng Mẹ thân c̣ lặn lội
Gánh non sông trĩu nặng vai gầy
Ngày trở lại đường xưa lạc lối
NGỌC QUỲNH

Lần sửa cuối bởi Thập Cửu Yêu; 01-08-20 lúc 05:31 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Thập Cửu Yêu For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (08-06-21), Cá chuồn (01-08-20), CM4Q (02-08-20), hoatigon208410 (01-08-20), Nhím con (01-09-20), phale (02-08-20), Thành Phạm (02-02-21)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:21 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.