NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Cḥi Lá

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #18  
Cũ 22-10-20, 02:22 AM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định



Nhà mình ai còn CD này cho 4Q ... XIN

THU NHỚ

Nh́n hàng cây thưa lá
Nh́n con đường hoang vắng
Nh́n mùa thu hanh nắng
Em nhớ Anh...
Em nhớ Anh ...
Nhớ chiếc hôn
của Anh trao
cuối thu nao
rất ngọt ngào ...

T́nh vừa say chợt đắng
Ngỡ ngàng tim đau nhói
Lệ sầu rưng khóe mắt
Em với Anh
nói chia tay
khiến thu sang
lá trên cao
Sắc đang xanh
cũng úa tàn...

ĐK :Thu hỡi thu ơi
Thu vấn vương chi
Nỗi nhớ trong tim
Lá cũng u sầu ...

Em ước mong sao
Ta măi bên nhau
Thắm thiết yêu thương
Măi không chia ĺa...

Giờ th́ thu đă chết
Cơi ḷng Em cũng thế
Mơ hồng xưa cũng nát
Anh biết không ...
Anh biết không ...
Trái tim em
như lá khô
đang chơi vơi
tận cuối trời ...

Ḷng thầm mơ chốn cũ
T́nh cờ ḿnh quen biết
Để rồi nghe thương nhớ
Em ước sao ...
tiếng yêu thương
trói đôi tim
của đôi ta
măi bên nhau
suốt cuộc đời ...

QN
24.10.2008
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (22-10-20), Cá chuồn (23-10-20), hoatigon208410 (22-10-20), Nhím con (26-10-20), Thành Phạm (17-03-21), Trần Thành (23-10-20)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:58 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.