NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Thất Ngôn Tứ Tuyệt
Nạp lại trang này Thơ Tứ tuyệt - Nguyên Xuân

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 05-04-21, 02:24 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

1. NHẮN MUỘI

Phượng cháy thành thơ lửa măi nồng
Hưu th́ cũng bận chả ngồi không
Men t́nh quyện thắm từng con chữ
Giăi cả bầu xuân dốc trọn ḷng!

Nguyễn Xuân Đào

Cô LH P chỉ hỏi cô Xuân Đào
hay hỏi cả những người về hưu?

2. KHÔNG

Về hưu, tâm thái nhẹ như không
Ngọn lửa t́nh yêu măi ấm nồng
Đảo vận, t́m câu, soi bóng chữ
Hồn thơ rút hết sợi tơ ḷng.

Học theo Bác Thụ:

KHÔNG

Bạn hỏi: Hưu rồi ngẫm ngợi không
C̣n Xuân, ngọn lửa vẫn đương nồng
Đèn xưa, sách cũ soi hồn chữ
Gửi hết vào thơ tỏ nỗi ḷng.

Trần Thành

3. ĐỜI VUI

Ta về với bạn ngỡ bằng không
Thể luật Đường thi đă thắm nồng
Vẫy bút bày câu t́nh tỏa rộng
Đời vui xiết kể mộng tơ ḷng.

Mạnh Kỷ TP Vinh.

HỎI CHỊ
(Bài xướng)

Muốn hỏi: Hưu rồi ngẫm ngợi không?
Trường quen gốc Phượng vẫn hương nồng
Đèn khuya sách cũ c̣n đang ngỏ
Có chạnh người xinh tỏ nỗi ḷng!

Le Hoai Phuong
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (06-04-21), CM4Q (06-04-21), Vũ Trường (05-04-21)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:12 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.