NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Cḥi Lá

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #27  
Cũ 14-04-21, 03:57 AM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định

MÙA TRĂNG YÊU THƯƠNG

Đếm lá ngày ... đă tṛn một mùa trăng
Trên phố ảo ... dưng không cùng nỗi nhớ
V́ kiếp trước ḿnh vẫn c̣n mắc nợ ... ???
Nên bây giờ mới để dạ đắm mê ... ???

Nửa cuộc đời đă ngậm hờn thảm thê
Bởi khờ dại sông t́nh đôi lần ngă
Tim ứa lệ ḷng nguội lạnh băng giá
Sóng yêu trào em bỏ mặc thị phi

Chiếc thuyền trăng chẳng hay biết được ǵ
Khi chấp nhận cho thơ ḿnh lẩn tránh
Trên biển ái hai nửa tim hoang lạnh
Ấp yêu nhau sớt chia những chuyện ḷng

Nếu đă yêu ... xin chớ lội ngược ḍng
Khi gian khó hăy cùng qua sóng cả
Đem tim ấm hong những ngày đông giá
Mưa ḷng tuôn xua nắng hạ oi nồng

Giữ nghen anh... ngọn lửa trong tim hồng
Hăy quên hết ưu phiền đừng suy nghĩ
Em cảm tạ v́ ... "hữu duyên thiên lư "
Dưới trăng vàng hai bóng ngă vào nhau...

Lp
13.04.2016
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (02-05-21), Cá chuồn (02-05-21), nguyenxuan (14-04-21), phale (02-05-21), Thành Phạm (16-05-21)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:51 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.