NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Hạt bụi thời gian - Thơ Nguyên Xuân

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 01-05-21, 05:25 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

TÔI MUỐN


Tôi muốn ḿnh được như biển
Tự do cuộn sóng tung trào
Tự do dâng tràn bờ cát
Quay cuồng xung quanh mắt băo
Xoáy lốc cuồn cuộn trời cao.

Tôi muốn ḿnh được như biển
Đón ánh b́nh minh mỗi ngày
Ngắm nh́n mây trời bay lượn
Trải ḷng soi bóng ngàn sao
Lắng nghe lời nàng tiên cá.

Tôi muốn ḿnh được như biển
Hiền ḥa vỗ sóng bờ xa
Đùa vui theo làn sóng bạc
Mở ḷng đón gió mênh mang
Bồng bềnh như làn nắng nhẹ.

Tôi muốn ḿnh được như biển
Nâng đỡ thuyền
Vỗ về gió
Đu đưa sao trời
Hát ru sóng ngủ.

Và tôi muốn ḿnh yêu như biển
Cuộn măi ngàn năm
Thẳm sâu vô hạn
Trải đến vô cùng
Dù biếc xanh hay bạc đầu
T́nh măi nồng say!

ĐN, 7/9/2010
Xuân Đào
(Bài viết đầu tay, giờ đọc lại thấy ḿnh điên điên)

Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 01-05-21 lúc 05:29 PM
Trả lời với trích dẫn
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:19 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.