NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ vu vơ!...

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #22  
Cũ 07-06-21, 05:16 PM
Thập Cửu Yêu Thập Cửu Yêu đang ẩn
CM Thập Cửu Trần
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 413
Thanks: 774
Thanked 1.494 Times in 377 Posts
Mặc định

MƠ MÙA NƯỚC NỔI

Mơ về mùa nước nổi năm xưa
Nội xúc cá linh nặng oằn quang gánh
Con b́m bịp kêu nước ṛng nước lớn
Sông nước bây giờ cứ trầm mặc lặng thinh
Nh́n đám lục b́nh
Ngừng trôi
Cứ sinh sôi nảy nở
Chật cả khúc sông đang quặn ḷng giăy chết
Mùa hạn mặn
Nẻ cả đáy ao
Thương con cá rô đồng trân ḿnh mắc cạn
Tiếng b́m bịp thảng thốt trên ruộng lúa cằn khô
Muối trên đồng thấm vào bờ vai Mẹ
Vầng trán hằn sâu vết đất nứt thời gian
Lă chă mặn mồ hôi muôn vàn khó nhọc
C̣n đâu con nước thuỷ triều
Sắp nhỏ cắm câu
Ngân nga khúc đồng dao
"Con cua tám cẳng ..."
Bặt tăm tiếng ếch
Đám chuột đồng xột xoạt đói meo
Mùa nước lũ ngập mát mái chèo
Phải chăng đă ngủ yên trong huyền thoại
Mơ mùa nước nổi điên điển trổ bông
Mang phù sa màu mỡ ruộng đồng
Vọng câu ḥ
Th́ thầm
Sóng vỗ

NGỌC QUỲNH
(4/2020)
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Thập Cửu Yêu For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (08-06-21), CM4Q (28-06-21), nguyenxuan (07-06-21), Nhím con (07-06-21), Trần Thành (07-06-21)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:12 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.